09/04/2015
Sapa vào hạ ....
Trong ánh nắng gay gắt như thiêu đốt của mùa hè, còn gì sảng khoái hơn khi đặt chân đến phố núi vùng cao Tây Bắc , nơi cái lạnh se se mơn man trên da thịt, nơi bảng lảng khói sương, nơi những điệu múa đầy màu sắc của các cô gái H'mông, cô gái Dao Đỏ, Tày, Dáy … sẽ làm bừng tỉnh các giác quan cảu bạn vốn đang mệt nhoài trong cái oi nóng oi nồng của mùa hạ
Tiết trời Sapa vào hạ chỉ hơi lạnh hơn Đà Lạt một chút nên khá dễ chịu. Tuy nhiên, đôi lúc, thời tiết như cố tình tạo thêm điều kiện cho nàng Sapa đỏng đảnh trong sắc hạ. Bầu trời vừa bừng lên ánh nắng chan hòa, lại sụp nắng xuống, nhanh chóng cho cơn mưa nhỏ chạy lướt qua đủ làm ướt nhẹ những tà áo đa sắc màu của các cô sơn nữ, rồi lại tạnh ngay...
Mùa hạ ở Sapa dù trời nắng nhưng bạn sẽ không cảm thấy quá nóng hay khó chịu ...Trời nắng to rực rỡ nhưng gió vẫn thổi lạnh lạnh. Dù ban ngày có nắng nóng thế nào nhưng khi bóng tối ùa đến Sapa lại chìm trong cái se lạnh của sương, của gió núi .... Trong không gian đó Sapa lại như bừng sáng lên bới những nhà hàng đủ sắc mầu, bởi những khách sạn lộng lẫy ấm cúng, bởi sự tôn nghiêm khi giáng đường nhà thờ vang tiếng chuông cầu, bởi tiếng hát điệu xòe của những cô gái H'mong, bởi tiếng khèn của những chàng trai dân tộc gọi bạn tình, hay bởi sự sôi động của những hàng ăn, quán cafe bên hồ và còn bởi ánh lửa hồng bập bùng trong chậu than hoa của nhưng người bán hàng nướng bên đường, ... Sẽ có một Sapa rất khác cho du khách muốn khám phá khi đã số những người dân bản địa đã chìm sau vào giấc ngủ ....
Sapa vào mùa hạ - mùa của những CƠM MƯA RÀO bất chợt, mùa của những ngày mưa dầm ... Mưa sẽ khiến cho những thác nước, nhưng con suối đong đầy nước bạc ... Thác Bạc tung bọt trắng xóa như những đóa hoa ban trắng của núi rừng Tây Bắc, dòng thác đó chính là ngọn nguồn của con suối có cái tên rất đẹp : suối Mường Hoa quanh năm che chở vỗ về chăm lo cuộc sống cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Sapa
Khi mới vào hạ, thoáng những cơn mưa. Những thửa ruộng bậc thang trong thung lũng Tả Van loang loáng nước bạc hay đầm đậm mặt đất nâu. Khác với hình ảnh thường hiện diện trong nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật với ruộng bậc thang lúa chín vàng rực rỡ hay mạ xanh rập rờn ... Nhưng khi chính hạ thì cả thung lũng Mường Hoa lại khoác lên mình tấm áo vàng óng ánh, rực rỡ dưới nắng vàng ... Mùa hạ - mùa của những bức ảnh về cuộc sống lam lũ về thành quả của người dân, mùa của nhưng biển mây - nguồn cảm hứng vô tân của giới nghệ sĩ
Bản Cát Cát, núi Hàm Rồng, Thác Bạc .... bừng sáng sau mùa đông và mùa xuân, và sau nhưng cơm mưa rào vì không còn sương mù che phủ và bởi màu sắc sặc sỡ xanh đỏ tím vàng trên những món đồ thổ cẩm. Trong thị trấn, người bản địa, khách du lịch đông vui qua lại. Má họ hồng ửng lên do nắng ấm. Vào đúng cuối tuần ngày chợ phiên, người các dân tộc Mông, Dao,… mang đến thị trấn muôn vẻ sắc màu trên trang phục truyền thống họ mặc, trên những món đồ thổ cẩm handmade họ làm bán, trên những tán dù họ che nắng… Du khách đến Sapa lúc này, người miền Bắc thích vì không quá lạnh, người phương Nam khoái vì chẳng quá nóng. Còn người nước ngoài thích tất cả vì họ thấy lạ: lạ thời tiết sáng-xuân, trưa-hạ, chiều-thu, tối-đông trong một ngày; lạ vì người dân tộc rất sặc sỡ và nói tiếng nước ngoài rất giỏi. Lạ vì thiên nhiên và con người giống nhau, đều rất đẹp
Mùa hạ còn là mùa kết trái của đào, lê, mận. Sapa vào hạ lúc nào cũng hấp dẫn với những vườn đào trĩu quả trong các bản, các triền đồi quanh thị trấn. Quả ĐÀO SAPA chính hiệu chỉ to gần bằng cái chén mắt trâu, căng tròn, được bao phủ một lớp lông mỏng màu cẩm thạch, pha lẫn những vết màu huyết dụ lấm chấm đen. Vị chua thanh, chát chát, ngòn ngọt, mùi thơm đặc vị không lẫn vào đâu được như tinh hoa của trời đất nơi miền cao Tây Bắc. Hay những trái MẬN HẬU giòn tan, dóc hạt. Khác với loài quả khác, khi chín, mận hậu vẫn giữ màu xanh, nhưng căng mọng, ăn dóc hạt, ngọt ngon đầu lưỡi. Người dân nơi đây quý những trái mận hậu như chính cuộc sống của họ vì từ lâu nó đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân, Ngoài ra còn có những TRÁI LÊ vàng xuộm ngọt mát, những trái MẮC CỌP màu nâu vàng thơm dịu có vị hơi chát khi vỏ xanh, vị ngọt dịu giòn khi phơt vàng hoặc mềm hơn khi chuyển nâu đậm .....Cũng chính những đặc sản này mà khiến cho Sapa càng thêm hấp dẫn du khách từ mọi miền đất nước đến thưởng thức và trải nghiệm.
Mùa hè là mùa Sapa đông vui nhộn nhịp nhất ... vào khoảng tháng 4, tháng 5 hàng năm Sapa vinh dự tổ chức LỄ HỘI TRÊN MÂY để đón khách du lịch mở đầu cho một mùa du lịch sôi động mới ở Sapa
Mùa hạ - mùa của những khóm hoa loa kèn, trắng đỏ đã ngủ yên trong lòng đất suốt 1 năm ròng để rồi khi nhưng cơn mưa ngang qua bừng tỉnh giấc vươn vai đứng dậy mang đến cho Sapa vẻ đẹp tinh khôi, giản dị nhất. Hay những khóm hồng mọc bên đường, trong vườn, công viên ... tạo nên vẻ đẹp bình yên cho Sapa. Hồng leo được trồng nhiều nhất, là loại hoa bản địa của thị trấn. Là những chùm hoa bé nhỏ, thơm dịu, tinh khiết. Hay những bông hồng cổ to thơm ngát, lâu tàn mà bao bạn gái trẻ mơ ước được chính tay mình vun trồng, chăm sóc ....
Mùa hè cũng là mùa thích hợp để giới trẻ trải nghiệm những ngày nghỉ với tour xe máy, xe đạp về những bản làng xa xôi như Bản Hồ, Thanh Phú, Nậm Cang, Thanh Kim .... hay tụ tập leo Fansipan để cùng trải nghiệm, đánh thức những cung bậc cảm xúc mà bản thân chưa biết. Fansipan mùa hạ những cơn mưa rào sẽ khiến đất trời Hoàng Liên như bừng tỉnh, Biển mây trên Fan sẽ huyền ảo bồng bềnh hơn bao giờ hết. Những ngày nắng Fansipan đẹp lộng lẫy ... từ trên đỉnh Fan hướng tầm mắt ra xa chiêm ngưỡng, cảm nhận cái hùng vĩ, rộng lớn của núi rừng Tây Bắc,
Sapa điểm dừng chân không thể thiết trong chuyến hành trình của bạn !
Mùa hạ mùa của những chuyến đi .....