17/08/2026
Minh thấy chu nay khá quen.. Ai biêt người nhà liên hệ đón chú về ah
Mới đây, trên trang Phong Bụi có chia sẻ bài viết về 1 người đàn ông từng bỏ trốn khỏi ghe biển, lang thang đến Tri Tôn - An Giang.
- Theo chia sẻ, 1 người dân tại khu vực này bắt gặp và cho ở nhờ trước hiên.
- Chú tên Dũng, kể quê mình ở Đức Hòa, Long An. Khoảng nửa năm trước, có người giới thiệu chú xuống vùng biển Kiên Giang làm công việc lựa cá. Theo lời chú, khi tới nơi chú bị đưa lên ghe và lo sợ mình sẽ bị chuyển qua nhiều ghe để làm việc.
- Một lần ghe cập gần đảo, chú tìm cách rời đi, sau đó được người dân giúp đỡ trở về đất liền. Chú đi dần tới Tri Tôn rồi bị tai biến, việc đi lại từ đó sống nhờ bà con quanh khu vực.
Hai tháng qua, chú sống quanh vỉa hè, ai cho gì ăn nấy.
Chiều qua trời tiếp tục mưa. Thấy chú lạnh cóng, chị Hằng ở gần đó đưa chú về nhà cho tá túc. Bà con xung quanh người mời cơm, người tìm quần áo, người phụ tắm rửa. Sáng nay, một anh thợ cắt tóc tới tận nơi hớt tóc, cạo râu cho chú.
Hiện đã có 3 nơi ngỏ lời muốn đón chú về cưu mang, nhưng sau khi trao đổi, mình và chị Hằng thấy vẫn chưa thật sự phù hợp với tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh của chú.
Trước mắt, chị Hằng vẫn cho chú ở tạm. Nếu cả nhà biết nơi nào có thể giúp chú có chỗ ở lâu dài, phù hợp với người từng bị tai biến, hoặc có thông tin về người thân của chú, xin liên hệ chị Hằng: 0327 774 359.
—-> Mong là các bạn nào ở Đức Hoà quen hoặc biết người nhà thì liên hệ giúp để đưa chú về nhé.
Cre: Phong Bụi