31/03/2022
Tản mạn về BĐS:
Mình đến với BĐS cũng có duyên. 6 năm theo nghề, BĐS mang đến cho mình thu nhập rất ổn định. Từ chỗ nợ nần, từ chỗ là 1 thằng nhà quê tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên HN, đi học Đại học còn mặc quần vá, đạp xe đạp cà tàng, giờ nhà cửa cũng có, xe cộ cũng có, đất đai cũng có. Tất nhiên không phải giầu có gì để mà khoe khoang cả, nhưng so với mặt bằng chung của XH thì nhỉnh hơn 1 chút xíu xíu.
Nhưng, nói thật lòng, chưa bao giờ mình cảm thấy tự hào về điều đó. Mình chưa bao giờ coi đấy là thành tựu của mình vì thực sự mình không có đóng góp gì cho Xã hội.
Xét về khía cạnh có ích cho xã hội, các bạn môi giới nói chung đóng góp cho xã hội nhiều hơn những người đầu cơ đất như mình. 99% những lô đất mình bán ra đều là cho những nhà đầu cơ khác và hiện tại những lô đất ấy vẫn chưa xây nhà. Có nghĩa là người thực sự cần để an cư không tiếp cận được. Và mình góp phần đẩy giá đất cao hơn mức người bthuong có thể tiếp cận.
Nhiều bạn hỏi sao ko thấy mình sử dụng nick thật, thì đó chính là lý do. Mình luôn tâm niệm 1 điều rằng: Người có trình độ ko nên làm giầu bằng BĐS. Có thể quan điểm của mình nó hơi ngáo, trong khi các NĐT chỉ quan tâm đến lợi nhuận tự dưng tòi ra 1 ông vớ va vớ vẩn. Sáng nay, mấy ông trên diễn đàn đã cười mình như thằng ngáo đá rồi 🙂 . Với mình, BĐS vậy là đủ rồi.
Ước mơ của mình là lập 1 doanh nghiệp nho nhỏ, kinh doanh hoặc cung cấp 1 dịch vụ nho nhỏ. Lời chắc chắn không bằng đất đâu (Vì ở VN này ko gì nhanh giàu và bền vững bằng đất do tâm lý tôn sùng đất của đại đa số) nhưng mang lại nhiều giá trị cho XH hơn. Không có 1 quốc gia nào thịnh vượng nếu người dân chỉ làm giàu từ đất cả. Hiện giờ thì mình vẫn làm BĐS nhưng mục tiêu 3-5 năm tới là rút chân khỏi mảnh này, phát triển bản thân ở mảng khác, dồn vốn lập doanh nghiệp và tìm hướng đi khác. Mình muốn cống hiến 1 chút gì đó cho xã hội chứ không phải là những miếng đất với giá trên trời.
Thi thoảng tư vấn được cho anh em, bạn bè về bđs là cũng thấy vui lắm luôn. Mình có lên mấy bài cho nhóm và cũng rất vui được mn thảo luận và chia sẻ. Mình cảm thấy "có ích" hơn chút ít.
Mình cũng ủng hộ nhiệt liệt luôn quan điểm của nhà nước đánh thuế vào Bđs thứ 2, hoặc đánh thuế rất cao hoặc hạn chế luôn những giao dịch bđs mà chủ đất chuyển nhượng liên tục dưới 2 năm.
Chút tản mạn suy nghĩ về cuộc đời 1 chiều cuối Đông.
Nguồn:Cộng Đồng BDS