19/09/2022
Trên cuộc đời có 3 thứ khiến con người ta luôn tranh giành và sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có được đó là quyền lực, tiền bạc và sự tôn trọng.
Tuy nhiên cả ba thứ trên có thể nhiều, có thể ít tuỳ thuộc vào từng môi trường và hoàn cảnh cụ thể.
Chỉ có duy nhất nhân cách sống và đạo đức của mỗi người là không ai can thiệp được, đó là lựa chọn của riêng mỗi người dù trong hoàn cảnh nào, môi trường nào.
Sống đúng thì giàu hay nghèo, sướng hay khổ đều không thể sai. Đặc biệt ko có chuyện sống sai rồi ngày mai đúng bù.
Nhân quả giống như một sợi dây, nó có thể dài, có thể ngắn nhưng đầu dây bên kia là điều gì bạn có thể mường tượng ra được sau những hành động của mình ngày hôm nay.
Đời dài ngắn khác nhau ở mỗi người, có người dành cả đời để thấm từng niềm đau, nỗi buồn để khi vượt qua được họ mỉm cười hạnh phúc. Nhưng có những người làm đủ mọi cách để mua lấy những niềm vui nhân tạo trong ngắn ngủi, để nửa đời sau chìm trong bi thương, sầu hận.
Cười người hôm trước thì hôm sau người cười, những kẻ xảo trá, ăn cháo đá bát, lừa thầy phản bạn, bán bạn cầu vinh thì dù trong tay có đang nắm giữ bất kể thứ gì rồi cũng sẽ có ngày tan thành mây khói.
Lòng trung thành ko được đo đếm bằng dăm ba lời nói, mà nó được thể hiện qua hành động. Chó mà phản chủ thì cũng dễ bị ăn bả lắm.
Nên sống thì sống, làm gì thì làm con người ta nhất định phải trước sau như một.