Trang Thơ Tinh Yêu Buồn

Trang Thơ Tinh Yêu Buồn Dâu Tiêng Binh Dương

Cảm ơn người đã đến bên taChia sẻ buồn vui một quãng đường gian khóLòng dạ nhân gian mấy ai tường tận rõChữ ngờ nhiều kh...
11/01/2023

Cảm ơn người đã đến bên ta
Chia sẻ buồn vui một quãng đường gian khó
Lòng dạ nhân gian mấy ai tường tận rõ
Chữ ngờ nhiều khi nào biết trước ở đời.
Cảm ơn người cùng một khắc chung vui
Để cho ta biết ngọt bùi nhân thế
Chẳng thể trách hờn người hay ta đối tệ
Có những chuyện mỉm cười tự khắc sẽ qua.
Thương đến xót lòng một ngày cũng phôi pha.
Dựa dẫm phù du chi bằng tự thân mà bước tiếp
Lặng yên thôi đừng nói lời tiễn biệt
Người hiểu mà... ta ghét khoảng chia ly.
Đường không nhau rồi cứ thế bước đi
Nỗi đau sẽ phai phôi nhẽ ôm ghì mãi được
Khoảng không cuối cùng người và ta mộng ước
Là bình yên khi ngược lối xa rời.
Cảm ơn người vì một quãng chung đôi.

Dã Quỳ……………………………………….
A-H..suTp.. : 11/01/2023

11/01/2023
24/12/2022
11/12/2022

Nhớ

11/12/2022

Nhớ nhé!

Address

DÂU TIÊNG
Thu Dau Mot

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trang Thơ Tinh Yêu Buồn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category