06/12/2024
CHÍNH THỨC: SẼ CÓ HẦM VƯỢT SÔNG KẾT NỐI TPHCM VÀ ĐỒNG NAI
Thực ra chủ trương xây cầu Cát Lái đã có từ 2003, nhưng do hai bên TPHCM và Đồng Nai chưa có “tiếng nói chung” nên thành ra dự án vẫn chưa thể triển khai sau hơn 20 năm chờ đợi. Vào năm 2019, Đồng Nai được giao triển khai thực hiện cầu Cát Lái thay phà Cát Lái trên cơ sở đề xuất của tỉnh Đồng Nai nhưng vẫn còn khó khăn trong việc tìm hướng tuyến.
Vào chiều 3/12, tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đồng Nai tiếp tục có thêm đề xuất xây hầm vượt sông nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng, đảm bảo mỹ quan, tránh ảnh hưởng hoạt động của cảng Cát Lái, và đã được Thủ tướng đồng ý chủ trương. Trước đó, đã có một công ty và đối tác đề xuất 2 phương án xây hầm Cát Lái:
- PA1: xây hầm dài hơn 2.3km, 8 làn xe (4 làn mỗi hầm), vận tốc thiết kế 80km/h
- PA2: xây hầm dài hơn 1.7km, 6 làn xe (3 làn mỗi hầm)
Tuy nhiên 2 phương án trên chỉ mới là “gợi mở” do thời gian nghiên cứu ngắn và chưa có số liệu đầy đủ, chi tiết về địa chất, quy hoạch liên quan. Qua nghiên cứu, thời gian thi công hầm là dưới 2 năm và chi phí khoảng 9000-10.000 tỷ.
Hiện tại cả nước chỉ có 1 hầm vượt sông duy nhất nằm tại TPHCM là hầm Thủ Thiêm, được xây dựng năm 2005 và khánh thành năm 2011. Hầm này nối Q1 và Q2 (cũ), dài gần 1.5km, 6 làn xe và kinh phí đầu tư hơn 2200 tỷ. Hầm vượt sông SG này rất được ưa chuộng vào mỗi lúc mưa/nắng/lạnh/nóng vì ngoài trời “khó chịu” như nào thì lúc đi vào hầm là lại “dễ chịu” hơn hẳn, lạ!!
Đôi khi thiết kế cầu đẹp đẹp tí nó lại thành biểu tượng, thu hút người quan tâm để phát triển du lịch 2 bờ, như cầu Rồng (Đà Nẵng), cầu Mỹ Thuận 1-2, cầu Pá Uôn (Sơn La), cầu Nhật Tân, cầu Phú Mỹ,..Hầm thì chẳng mấy ai thấy, chỉ có người địa phương biết là chủ yếu. Tiếc cái giờ PA xây cầu lại chuyển qua hầm rồi, nhưng mà cái tiếc hơn là chúng ta đã mất quá nhiều thời gian, tâm sức để nghiên cứu cho cây cầu tin tức Cát Lái này mà lại chưa ra một cái kết nào trọn vẹn cả.
Và từ lúc có tin tức về cây cầu này thì cũng đã có…à mà thôi, mượn mấy câu của anh Đen mô tả cho nó gọn vậy!
Có người đến, có người đi và có người ở lại
Có lúc khôn và cũng có lần nhỡ dại
Có lúc tủi, có lúc vinh và có lúc thăng hoa
Có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoan ca