10/08/2025
CÀNG NGÀY CÀNG CHẮC CHẮN RẰNG CON TRAI CHÍNH LÀ KIẾP SAU CỦA CHÚ CHÓ NHỎ MÀU ĐEN MÀ TÔI ĐÃ NUÔI 9 NĂM TRƯỚC
Hồi nhỏ, nhà tôi nuôi một con chó lông đen, cổ màu trắng, đến giờ vẫn không biết nó thuộc giống gì. Nó có một đôi mắt nom rất vô tội. Học kỳ I năm lớp 11, vào đúng ngày thi cuối kỳ thì nó mất vì tuổi già. Hôm đó trời có tuyết, rất dày. Bố tôi chôn nó trong vườn nhà. Còn tôi, vì cái ch*t của nó nên không dám trao tình cảm cho bất kỳ con chó nào nữa, bởi vì thực sự rất đau lòng.
Hôm nay tôi lỡ miệng bất chợt gọi con trai là “Bối Bối", tên chú chó của tôi ngày xưa. Nó lon ton chạy tới, bi bô “mẹ”. Cảm giác thật khó tin. Bối Bối ngày trước rất thích ăn trứng, bây giờ con trai tôi cũng rất thích ăn trứng. Ngày xưa Bối Bối rất sợ tiếng sấm và pháo, khi con trai tôi còn ở trong bụng đã có phản ứng với tiếng động lớn, bây giờ nghe sấm cũng sợ. Bối Bối có cổ màu trắng, lông màu đen. Cổ con trai tôi cũng trắng, còn da thì đen thui, trong khi da của tôi và bố nó đều khá trắng.
Nó thích xem video chó con ăn cơm, cũng rất thích chó, nhưng sợ nhất là mèo vàng. Ừ, hồi nuôi Bối Bối, nhà tôi cũng có một con mèo vàng rất hay bắt nạt nó. Bối Bối rất thích bóng, một quả bóng tennis chơi mấy năm liền. Con trai tôi cũng rất thích bóng, nhất là những quả bóng có độ nảy cao, nhưng tôi chưa dám mua bóng tennis cho nó, lần sau sẽ thử mua một quả xem sao. Con tôi sợ bóng tối, khi ngủ phải bật đèn màu cam vàng. Đèn ở hiên nhà tôi trước kia cũng là màu cam vàng và cũng chẳng bao giờ tắt vào buổi tối cả.
Trên cánh tay trái của con có một vết bớt. Trước đây, chó nhà mình từng bị một con chó to cắn vào phần trên chân trước bên trái, cắn mất một mảng da, lộ cả xương. Dù không rõ lắm nhưng khi vết thương lành, mỗi lần tắm cho nó sẽ cảm nhận được một chỗ lõm.
Trước khi cưới 3 năm, dù chuẩn bị kỹ càng nhưng tôi vẫn không có thai, nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Chưa phát hiện có thai thì mình đã mơ thấy con mèo mập màu cam trong nhà (nó mất sau khi con chó qua đời được 4 tháng. Sau khi chó mất, mèo bắt đầu ăn uống vô độ và cuối cùng bị suy tim mà ch*t. Lúc đó nó 12 tuổi, khi hỏa táng cân nặng 18,8kg. Nó lớn hơn chó 3 tuổi, luôn b*t n*t chó). Trong mơ, nó ngậm một chú chó con đen tuyền đưa về phía tôi. Tôi cẩn thận bế lên, còn tức giận nói: “Mày lấy ở đâu ra vậy, mày là mèo thì phải bắt chuột, đây là chó con mà.” Rồi tỉnh dậy. Một tuần sau, tôi phát hiện ra mình đã mang thai.
Có thể chỉ là trùng hợp thôi, nhưng những trùng hợp này hơi nhiều quá…
>> Phản ứng đầu tiên của tôi là, nếu sau này con học không giỏi thì cũng nên nghĩ thoáng ra, dù sao cũng là chó đầu thai, lần đầu làm người, có hơi ngáo ngáo ngơ ngơ thì cũng chẳng sao.
>> >> Cơ mà lỡ chó nhà cổ có tí dòng máu của bọn Border Collie thì chưa biết chừng đấy
>> Hahahahaha, vậy sau này chỉ mong con khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên thôi, không thể đòi hỏi con phải vừa giỏi giang vừa ngoan ngoãn nữa rồi.
>> Có thể là mèo của bạn thực ra rất thích chú chó đó. Sau khi qua đời, hai đứa nó lại gặp nhau, bạn thì có cơ hội mang thai. Mèo đã nhường chỗ cho chó trước, thấy chú chó hiền lành ngoan ngoãn nên mới tha đến cho bạn. Lần sau có khi chính là mèo quay về đấy.