21/04/2022
Có một thành phố mà khi chúng ta đã đến thì chẳng muốn đi, khi đã đi rồi thì lại nhớ và luôn trông mong ngày trở lại. Thành phố ấy được bao phủ bởi một bầu không khí se se lạnh, với những bản tình ca buồn êm dịu bên tai, hay mùi thơm thoang thoảng của hương hoa làm chúng ta mê mẩn mà chẳng thể cưỡng lại… Tất cả như hòa quyện vào nhau để tạo nên một nét đặc trưng, một nét đặc trưng mà chẳng nơi nào có.
Vâng! Thành phố ấy chính là Đà Lạt.
Tuy nhiên, cách Đà Lạt không xa còn có một thành phố chìm trong lớp sương mù huyền ảo khiến bất cứ ai lỡ đến, lỡ thấy cũng phải “ngơ ngác” với những nét tuyệt đẹp chẳng kém gì một Đà Lạt mộng mơ. Với tên gọi là thủ phủ của trà và tơ lụa, TP. Bảo Lộc đã và đang dần thay thế Đà Lạt để trở thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng trong tương lai.
Chỉ cách trung tâm TP. Đà Lạt về hướng Bắc 100 km (02 giờ đi xe), cùng với sự phát triển của tuyến cao tốc xuyên Việt Dầu Giây – Liên Khương đang dần được hoàn thiện, về sau TP. Bảo Lộc chỉ còn cách TP. Hồ Chí Minh 01 giờ đi xe. Bên cạnh đó, việc đầu tư nâng cấp các quốc lộ 20, 55, 27, 28 và các tỉnh lộ đang từng bước khiến TP. Bảo Lộc trở thành cửa ngõ chính kết nối các tuyến giao thông huyết mạch, các vùng TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Nha Trang…
Chưa dừng lại ở đó, việc TP. Bảo Lộc kêu gọi đầu tư vốn vào 4 dự án trọng điểm:
1/ Khôi phục sân bay Lộc Phát – Bảo lộc với quy mô khoảng 50 đến 100 ha;
2/ Tổ dịch vụ du lịch khách sạn 5 sao (đầu tiên ở Bảo Lộc);
3/ Sân golf Lộc Phát – Lộc Thắng;
4/ Khu tổ hợp dịch vụ - du lịch sinh thái sân golf – cáp treo núi Sapung.
Khiến các ông lớn trong ngành Bất động sản như Tập đoàn Novaland, Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Him Lam, Văn Phú – Invest… hay Bất động sản đã có thương hiệu tại Bảo Lộc là Bất động sản Đôi Dép đứng ngồi không yên.
Có thể thấy, TP. Bảo Lộc đang phát triển trong âm thầm nhưng với tốc độ nhanh chóng và trong tương lai sẽ sớm thay thế TP. Đà Lạt để trở thành thủ phủ mới của tỉnh Lâm Đồng.
Nguồn: Q- Sổ Tay Nhà Đất