15/04/2022
𝐂𝐨̛𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚̆𝐧 𝐠𝐚̣𝐨 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐨́
𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐚̂́𝐭 đ𝐨́ 𝐀/𝐂.
Có nhiều người có tài chính 1-200tr nhưng lại để đồng tiền mình nằm im(chết) không mang đi đầu tư bất động sản mà lại mang gửi tiết kiệm tháng thu về 1-2tr,Trong khi kênh BDS 1 năm thu về 20-30%
Thậm chí nếu biết 1 chút về BDS hay tầm nhìn thì kênh BDS có thể thu về 50-100%.
So với gửi tiết kiệm từ 5-12% .Đây là trong điều kiện kinh tế bình thường ít lạm phát.Tình hình kinh tế nước ta sau dịch thì nhìn đâu cũng thấy từ Xăng dầu ,Sắt thép, Vật liệu xây dựng tăng cao chóng mặt ....Mọi thứ đều tăng,là do đồng tiền đang bị lạm phát.
Năm trước 1-200tr dáng làm thì cũng đc căn nhà nhưng năm nay thì phải 2 lần chỗ đó là với căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ.
Sắt thép ,Xăng Dầu ,hay vật liệu còn sản xuất được nhưng Đất thì không nở thêm được.Vậy nên để sở hửu bất động sản ngày càng khó.A/C thấy bây giờ khó, Qua năm sau còn khó gấp 2 .ĐẢM BẢO VỚI A/C luôn.
Mọi người nói Đất sốt giá ảo hay tăng cao quá nhanh quá thì hình dung đơn giản có xăng dầu trong tết chỉ 21-22k bây giờ đã là 30k
Tăng 30% là mặt hàng còn sản xuất hay khai thác được
trong khi Đất thì từ 4 tỷ tăng lên 6 tỷ ,Tăng 30% là điều bình thường.
Bởi vì không giám đầu tư với lý do không đủ tài chính,ĐỢI ĐỢI ĐỢI cho tới khi đủ tiền mới đầu tư....Khi mà giá đất ngày càng leo thang thì càng đợi càng không đủ điều kiện mua cho mình một mảnh đất cắm dùi....
Quay lại vấn đề là Không Đủ Tài Chính
Bên em đang bán đất trung tâm Huyện Phú Giáo chỉ cần 300-400tr có thể sở hửu 1 nền (50% đợt 1 và sau đóng thêm mỗi đợt 5%)
Rất phù hợp với ng có nguồn tài chính từ 1-200tr
Đúng là vẫn còn thiếu nhưng nếu A/C không cố gắng không huy động đc vốn thì năm sau A/C phải có ít nhất 600tr mới có thể có được Đất tại thị trấn Phước Vĩnh Phú Giáo.
Chỉ cần A/C thiện trí muốn sở hửu .Bên em sẽ hổ trợ hết mình.
Thông tin sản phẩm
📢 Diện tích từ 60m2 đến 100m2 full thổ cư.
📢 Giá chỉ từ 650tr đến 850tr/ nền ( giá Chủ Đầu Tư ) .
📢 Thanh toán đợt 1 chỉ 438tr - nhận đất xây nhà ở ngay ( đã có GPXD)
🎖 Cơ hội bốc thăm trúng các phần quà giá trị như xe Toyota Camry, Honda SH… trong ngày mở bán
🎖Hỗ trợ xe đưa đón quý khách tham quan miễn phí 24/7
Vị trí đắc địa : MT Mặt tiền DT741 - Quốc lộ 14 Và Đường Cần Lố
Liên Hệ
- 0346034034
(Quản lý sản phẩm dự án)
------------------------------------------------------------
𝐆𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟐 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝟑𝟒 𝐧𝐚̆𝐦 𝐜𝐨̀𝐧 𝟎 đ𝐨̂̀𝐧𝐠
Câu chuyện gửi tiết kiệm 2 chỉ vàng sau 34 năm còn 0 đồng đang gây xôn xao dư luận.
Đó là trường hợp của anh Hoàng Nam Thành, hiện là chủ một doanh nghiệp chuyên sản xuất năng lượng tái tạo tại TP.HCM. Anh Thành nói trên báo ANTĐ, cuối năm 1983, anh đi làm thêm kiếm được 2 chỉ vàng, tương đương 400 đồng. Không dám ăn tiêu, anh đem gửi tiết kiệm.
Nhưng sau 34 năm, tính lãi các kiểu thì số tiền tiết kiệm còn 0 đồng. Thậm chí, giờ đi đòi còn mất thêm tiền, vì phải trả “phí quản lý sổ”. Vì vậy, cuốn sổ tiết kiệm "thần thánh" này được anh giữ gìn như một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời.
𝐆𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐚̀𝐧𝐠, 𝐡𝐨̛𝐧 𝟑𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐬𝐚𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐚̣𝐢... 𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ𝐨̂̀𝐧𝐠
Theo báo PL TP.HCM, ngày 27/9/1983, ông Nguyễn Vinh Rượu (Hòa Vang, Đà Nẵng) có đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh huyện Hòa Vang gửi 90 đồng vào quỹ tiết kiệm theo dạng tiết kiệm không kỳ hạn. Từ năm 1983 đến năm 1988, số tiền lãi vẫn được tính đều đặn. Tính đến tháng 11/1988, ông Rượu có 266 đồng trong quỹ tiết kiệm. Với 266 đồng lúc đó có thể mua được hơn một chỉ vàng hoặc nhiều tài sản có giá trị khác.
Năm 2001, ông Rượu qua đời. Mãi tới gần đây, khi lục tìm trong đống giấy tờ của người cha quá cố, người nhà của ông mới phát hiện quyển sổ tiết kiệm. Nhưng sợ là sổ giả, rồi nghĩ chắc ngân hàng đã giải thể nên gia đình không đi hỏi.
Sáng 31/3/2015, bà Nguyễn Thị Thạnh, con gái ông Rượu, mang quyển sổ tiết kiệm đến Ngân hàng hỏi. Sau khi kiểm tra quyển sổ, nhân viên xác định đây là sổ tiết kiệm thật và sẽ tiến hành tất toán cho khách hàng. Nhưng theo ước tính của nhân viên ngân hàng thì bà Thạnh sẽ được nhận hơn 20.000 đồng.
𝐆𝐮̛̉𝐢 𝟏 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂, 𝐬𝐚𝐮 𝟐𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧... 𝟑 𝐛𝐚́𝐭 𝐩𝐡𝐨̛̉
Báo Kiến thức thông tin, từ năm 1982-1985, vợ chồng ông Lê Minh Toán (phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) dành dụm tiền để gửi 12 cuốn sổ tiết kiệm, với tổng giá trị là 4.100 đồng, vào các quỹ tiết kiệm thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương. Ở thời điểm ấy, số tiền ông gửi đủ mua thêm một căn hộ nhỏ ở trung tâm Hà Nội.
Đến khi về hưu, năm 2002, ông Toán cầm sổ tiết kiệm ra ngân hàng rút tiền. Sau bao lần truy tìm cái ngân hàng đã gửi tiền, sau rất nhiều đơn thư và sau bao thủ tục xác minh từ phía ngân hàng, ông Toán được rút tiền.
Ông Toán áng chừng số tiền cả gốc lẫn lãi mà cả đời ông gửi tiết kiệm sẽ vào khoảng 50-70 triệu đồng. Nhưng ông đau xót khi biết số tiền, sau 20 năm, cả gốc lẫn lãi số tiền mà ông gửi chỉ được 109.778 đồng, đủ trả ba tô phở.