08/08/2026
Các bé nhà mình khép lại mùa hè bằng một chuyến “du lịch” vào trung tâm Sài Gòn, hoàn toàn bằng phương tiện công cộng và đi bộ.
Mang tiếng là đi du lịch, nhưng nhìn cả đám có lúc chẳng khác gì đội quân nhí vừa đi vừa đói bụng. Đi được một đoạn đã mỏi chân, gặp đâu ngồi đó, miễn có chỗ nghỉ là được.
Nhìn tụi nhỏ, mình lại nhớ ngày xưa. Trẻ con thời ấy có thể ở ngoài đường cả ngày với đủ trò: đá banh, đá cầu, nhảy dây, banh đũa, tạt lon… chơi mãi chẳng biết mệt. Tối mịt, đến khi ba mẹ cầm cây đi tìm mới chịu chạy về. Còn trẻ con bây giờ hình như yếu hơn thế hệ mình ngày trước.
Nghĩ kỹ, mình cũng thấy hơi giật mình. Một thời gian dài cứ mải lo giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, mình đã không dành đủ sự quan tâm cho các con. Rồi vì bận rộn, mình dần thỏa hiệp, để điện thoại, máy tính, ... “trông con hộ”. Lâu ngày, các bé ít vận động, ngại ra ngoài và thành ra như bây giờ.
Khu vực nhà mình, ngay trung tâm Thành phố Thủ Dầu Một cũ, lại không có nhiều bãi cỏ hay cây xanh. Khu vui chơi cũng không đủ gần để các con có thể tự ra ngoài vận động mỗi ngày.
Có lẽ tình hình chưa thể thay đổi ngay lập tức. Nhưng trước mắt, mình sẽ cố gắng dành thêm thời gian đưa các con ra ngoài, đi bộ nhiều hơn, chơi nhiều hơn và bớt phụ thuộc vào màn hình.
Xa hơn một chút, chắc phải phấn đấu để sớm được chuyển về khu vực Thành phố Mới Bình Dương - nơi có nhiều cây xanh, bãi cỏ và những sân chơi đa dạng hơn.
Không chỉ là đổi một căn nhà, mà là đổi cả môi trường lớn lên của các con: để các bé được phát triển hài hòa về thể chất lẫn tinh thần, gần gũi với thiên nhiên và hình thành một lối sống năng động, tích cực ngay từ những năm tháng đầu đời.
Người lớn cố gắng kiếm tiền để lo cho con. Nhưng đôi khi, điều con cần nhất lại là một khoảng trời đủ rộng để chạy chơi.
Anh chị cũng quan tâm tìm một môi trường sống tốt cho gia đình mình ở Thành Phố Mới Bình Dương, hãy liên hệ em Lan Phương 0909 389 689 nhé🤗