03/11/2024
Một vạch xuất phát, một đích đến, nhưng hai con đường
Dạo gần đây chủ đề người trẻ khó mua được nhà lại rộ lên, trong khi thực ra mình đã viết về nó từ 6-7 năm trước. Và mọi người bảo rằng người trẻ bây giờ thật khó để mua nhà.
Đúng, không có gì bất ngờ thì 90% nhân viên của mình sẽ không thể nào mua nhà ở Sài Gòn được và những người đọc bài này cũng tỉ lệ tương đương. Và tất nhiên nếu chỉ ngồi than trời trách đất thì chúng ta cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đúng không? Như vậy hãy nói về giải pháp đi.
Tôi có vẽ một bức hình minh hoạ cho các bạn dễ hình dung điều tôi muốn chia sẻ. Cả 4 người này đều cùng vạch xuất phát, và thực ra họ cũng cùng đích đến luôn, chẳng hạn như mua nhà. Họ cùng là những người cùng độ tuổi như nhau, trí tuệ như nhau, điều kiện như nhau,…
Nhưng đố các bạn biết ai sẽ là người về đích trước và những ai sẽ có nguy cơ kiệt sức trước khi về đích?
Nếu xem đây là cuộc đời thì người chạy bộ chính là người bán sức lao động của mình đổi lấy tiền bạc, như một bạn mẫu ảnh, một anh shipper, một bác bảo vệ, và gần như họ sẽ không có cách nào chạm đến vạch đích ở trên.
Tiếp theo là người đi xe đạp, chính là một bạn trẻ thành thạo một kĩ năng nào đó đủ để người ta trả một mức lương vừa phải, tăng dần theo thời gian nhưng cũng đôi lúc bấp bênh vì thất nghiệp, hay càng lớn tuổi càng yếu sức không đua xe đạp lại tuổi trẻ.
Còn những người đi xe hơi thì sao? Họ không vội lao vào đường đua ngay vì ai học lái xe đều biết để tự tin chạy xe trên cao tốc là một hành trình dài và tốn kém cả tiền bạc lẫn thời gian, chưa kể đầu tư vào con xe nữa. Nhưng một khi họ đã sở hữu vũ khí này thì họ sẽ đi rất nhanh. Họ đại diện cho những người kinh doanh, đầu tư và những người bắt kịp thời đại (tôi sẽ giải thích rõ sau)
Cuối cùng đó là con đường.
Con đường cao tốc được mở ra nhưng người đi bộ, lái xe đạp đều không được quyền đi con đường này dù biết nó nhanh, nó xịn, nó đi được tốc độ cao. Nhưng kĩ năng lái xe và chiếc xe chính là tấm vé cần để bước vào đó.
Con đường này chính là thiên thời
Thời tới, anh chạy bộ vẫn chạy bộ, anh chạy xe đạp vẫn chạy xe đạp, nhưng người ngồi xe hơi thì thay vì đi đường gập ghềnh như hai anh bên cạnh giờ lại thở phào vì có đường cao tốc mở ra.
Chuyện chưa dừng ở đó, tôi đã viết nó phải vòng vòng đan xen.
Có một vài anh chạy bộ và chạy xe đạp bắt đầu dừng lại, ngẫm nghĩ và quan sát. Anh ta nhận ra rằng: Trước đây mình đi học, ra trường rồi bắt buộc phải làm công việc hiện tại (tức là đua trên con đường gồ ghề) là do bắt buộc phải vậy, do hồi đó chưa có đường cao tốc, thằng nào cũng như nhau. Nhưng vì sao đường cao tốc đã xây, tức thiên thời đã đến mà mình vẫn đi con đường này?
Thế là họ quyết định dừng lại, trau dồi kĩ năng lái xe, tìm cách bước lên đường quốc lộ và may quá, họ vẫn kịp thời đại.
À tôi có nói với bạn rằng đó không hề là một câu chuyện ngụ ngôn chưa nhỉ?
Một vài thanh niên dừng việc đi làm ở công ty của mình, họ thấy thiên thời mở ra, họ bắt tay vào làm game, thành lập ra Axie Infinity, đó là những người đi xe hơi.
Một vài thanh niên dừng việc làm văn phòng của mình, bắt đầu nghiên cứu đất cát, tìm kẽ hở thị trường, bắt được xu hướng cho thuê nhà, đó là các super host airbnb.
Một vài thanh niên, đang chạy shipper, quay và dựng hành trình của mình, để rồi bắt kịp thiên thời Tiktok, đó là các KOL hiện tại.
Vân vân và mây mây
Chúng ta có quyền than thân trách phận, bảo cuộc đời này sao khó khăn quá, nhưng chúng ta không thực sự nhìn vào những người họ cũng từng chạy bộ, từng đi xe đạp như chúng ta, bây giờ họ đang ở trên đường cao tốc rồi.
Tất nhiên việc chạy xe hơi cũng có rủi ro của nó, lỡ kẹt xe sao? Lỡ tai nạn sao? Lỡ học mãi thi không đậu sao? Lỡ không có tiền mua xe sao?…
Tương tự như vậy: Lỡ mình không phù hợp bán hàng online sao? Lỡ mình không đầu tư chứng khoán crypto được sao? Lỡ mình kinh doanh thất bại sao? Lỡ mình không xây kênh Tiktok được sao? Lỡ mình mất luôn công việc hiện tại thì sao?
Theo các bạn những người “không lỡ” mà tập trung vào làm kia, họ có đối mặt những rủi ro đó không? Có chứ.
Vậy việc mua được nhà trong tương lai, có nên là phần thưởng xứng đáng cho họ không?
Câu trả lời chắc các bạn thừa biết
Nếu đã muốn an toàn, tốt nhất là đừng làm gì cả.
Nếu đã đừng làm gì cả, tốt nhất là không nên mong cầu gì cả.
Cuộc sống vốn công bằng mà
Chỉ khi nào bạn làm khác đi, kết quả mới khác được
Buồn cười là con người ta thích lặp đi lặp lại những gì họ làm mỗi ngày nhưng lại mong cầu kết quả khác đi, vậy có kì quá không?
Bài đã đủ dài
Cho các bạn trắng đêm chơi 😉
Cre : Ưng Đen - Group "cộng đồng BẤT ĐỘNG SẢN"