10/04/2023
Cuộc sống hiện đại, trẻ em ngày nay được tiếp xúc với công nghệ thông tin từ rất sớm,…Đa phần các bé đều được tiếp xúc với điện thoại thông minh ngay khi cất tiếng khóc đầu tiên.
Hai tuổi các con đã được vác balo khăn gói đến trường, cùng cô và bạn xem phim kể chuyện, học hát, học múa, học vẽ, …học nói, học chào, học lễ phép.
Rồi lên cấp 1, 2, 3 thời gian của các con chỉ dành cho việc học. Đặc biệt các bé sống ở thành thị, ngồi mòn ghế nhà trường, thu mình ở trong phòng học, tệ hơn là bị bệnh “Tự kỷ”.
Cái mà các con thiếu là kỹ năng sống và thích nghi? Thế là lại được học thêm môn “Kỹ năng sống” từ năm lớp 1.
Thảo nhớ thế hệ 8x của Thảo, đâu được học môn này. Mà ai cũng biết cách sống, thích nghi, tồn tại và phát triển.
Thế nên việc dành thời gian cho con làm quen với những trải nghiệm thực tế, sống gần gũi hoà mình cùng thiên nhiên, tự lo cho bản thân khi không có ba mẹ bên cạnh!!!
Một ngôi nhà vườn cho trẻ tự trồng rau, bắt cá, nuôi gà,… tự thổi cơm, tập làm nông dân cùng bạn bè đồng trang lứa sau những ngày học tập căng thẳng, mệt mỏi. Cũng là cách giúp con phát triển “Kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn” tốt nhất.
Có lẽ mọi người nghĩ quá khó để sở hữu được một mảnh vườn như thế. Không hề, chỉ cần không mua 4,5 cây vàng 9999 cất vào két sắt, chúng ta có thể sở hữu ngay một đất vườn vuông vức, dt hơn 1000m2 có sổ riêng.
Khi con đủ 18 tuổi hoặc tốt nghiệp đại học cho con miếng đất hay 5 cây vàng thì cái nào giá trị hơn??? Lựa chọn là của chúng ta, hơn nhau là ở tầm nhìn!