13/07/2019
🙏🙏🙏 Trước đây mình có đọc 1 bạn trên fb chia sẻ về trường hợp anh Nguyễn Văn Đức, bị cụt chân ntn, nuôi vợ bệnh, và 2 con nhỏ.
Hôm nay vô tình đi qua thấy anh. Dừng lại gửi anh 1 ít tiền và hỏi han anh.
Vừa ngồi xuống là anh chắp tay A Di Đà Phật rồi nắm tay mình nói chuyện rất chân thành.
Hỏi anh trời nắng có mệt không, đừng ra sớm quá mà mệt. Thì anh nói đợt ni nắng quá anh cũng ra muộn 5h hơn mới ra. Với bụng anh lại đau.
Vợ anh ung thư mật rất tội. 2 con nhỏ đang đi học. Thấy bé rất ngoan, chào dì cười tươi.
Mình có hỏi xin phép cho em chụp ảnh 2 bố con để đưa lên fb cho nhiều người biết hơn thì a đồng ý.
🙏 Nên nếu ai có lòng giúp gia đình anh thì tầm chiều tối ở vòng xuyến Hải Quan (Cột đồng hồ đường 32) -tp.Vinh là 2 bố con đứng đó ạ. Rất thương luôn.
1 bàn tay không tạo nên tiếng vỗ nên mong mọi người quan tâm chia sẻ giùm cho anh chị và 2 cháu bớt khổ.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏
💚 Link bài em đọc được: https://www.facebook.com/100005501676313/posts/1006036282923085?s=1800228135&sfns=mo