22/10/2022
Đêm qua một bức ảnh ông Bùi Thành Nhơn chủ tịch Novaland tươi cười dơ hai ngón tay chữ V đã đập tan tin đồn xấu xa về tập đoàn này. Dân đầu tư zoom to vào quyển lịch treo tường xem cái ngày 21/10 có chính xác không ? Nếu thông tin cứ mập mờ như thế này thì thị trường chứng khoán còn tiếp tục sập sâu mà chẳng thấy ai chịu trách nhiệm.
Chỉ số VN-Index đã giản 35% từ đầu năm, tương đương nhiều mã chứng khoán mất 50-80% thị giá. Nhiều bạn bè của tôi mất từ 1 đến hàng chục tỷ đồng, đêm qua đứa 1 đứa bạn nhắn tin than vãn tại sao thị trường sập sâu như thế mà không thấy ai ở UBCK lên giải thích một câu, trong khi vẫn tuyên bố dõng dạc “thị trường chứng khoán vẫn bình thường”.
Bình thường sao được khi UBCK cho phép chứng khoán phái sinh giao dịch T0 còn chứng khoán cơ sở T+2 , tức là chơi bảo hiểm chứng khoán tiền tươi trong ngày, còn đầu tư chứng khoán thì tiền héo 2 ngay sau khi mua bán mới về tài khoản. Thế là dân ta máu chơi cờ bạc xanh chín nên đánh phái sinh là chính, đầu từ chứng khoán là phụ. Từ ngày cái sòng phái sinh mở ra nhiều công ty môi giới đổi đời, họ kêu gọi dân bỏ thị trường đầu tư cơ sở sang sàn này ăn thua, dẫn tới chứng khoán lao dốc không phanh. Nhà đầu tư kêu gào cả tháng nay trên các diễn đàn và hội nhóm nhưng UBCK lờ luôn.
Bình thường sao được khi kinh tế VN được cho là tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm nay và dự báo sẽ tăng mạnh vào sang năm. Trong khi nhìn ra thế giới chỉ số chứng khoán Âu- Mỹ - Châu Á, chỉ giảm nhẹ như Down John Mỹ khoảng 15%, còn ở đất nước tăng trưởng số 1 thế giới nó bay luôn 35% mà ông UBCK vẫn kêu bình thường.
Bình thường sao được khi UBCK cho phép giao dịch T+ 1,5 từ 29/8 đến nay, VN-Index bay luôn 300 điểm. Ai cũng thấy bất cập khi giao dịch T+ 1,5 cổ phiếu về vào phiên chiều là cái cớ để lái đạp sâu chỉ số phục vụ nhóm phái sinh đánh Short. UBCK vẫn phát biểu T+1,5 là bình thường, trong khi thế giới này mỗi VN áp dụng T1,5 để phục vụ bọn cờ bạc phái sinh đạp chỉ số cuối phiên.
2 tuần trước tin đồn thành thật về vụ Vạn Thịnh Phát làm thị trường tài chính lao đao, Dân đổ ra SCB rút tiền buộc ngân hằng nhà nước phải áp dụng biện pháp mạnh, nới tín dụng và hậu quả USD tăng giá theo lãi suất ngân hàng.
1 tuần nay tin đồn về Novaland, Vietjet, Vingroup …. đầy dẫy trên mạng xã hội và các hội nhóm nhưng vẫn như thường lệ, Uỷ Ban Chứng Khoán vẫn phát biểu thị trường bình thường…. Trong khi hôm qua 48/50 công ty hàng đầu Việt Nam niêm yết trên sàn sập tận đáy hoặc sát đáy. Cả sàn HOSE có 453 mã giảm trong đó 146 mã sàn, vậy là bình thường hả mấy bố UBCK ?
Báo chí chính thống thì đổ thêm dầu vào lửa, cái kiểu rút tít giật gân chạy theo thị hiếu khiến tin đồn bị đẩy nhanh hơn, bỗng dưng báo chí đăng loạt bài “Các công ty hút trái phiếu dù doanh thu tượng trưng” nhắm thẳng vào các tập đoàn kinh tế lớn.
Thậm chí có báo rút tít vay nợ của VIN group sai sự thật, gây hoang mang giới đầu tư … sau khi đăng các báo này lặng lẽ rút bài không một lời giải thích làm tin đồn thêm nghiêm trọng. Cả hệ thống truyền thông vô cảm với nền kinh tế đang phục hồi cần nâng đỡ chứ không phải vùi dập để câu view .
Ai chịu trách nhiện đây? Bộ 4T hay bộ CA hay bộ Tài Chính. Chẳng ai chịu hết, tất cả đổ lên đầu hàng triệu nhà đầu tư có chút vốn tích lũy bị thổi bay do tin đồn và điều hành thị trường yếu kém toàn tập.
Đêm qua chỉ số DJ tăng mạnh 748 điểm như một cái tát vào mồn mấy thằng quan liêu lên phát biểu chứng khoán VN ảnh hưởng từ thị trường thế giới giảm sâu do chiến tranh và lạm phát. Vâng Âu - Mỹ đang gồng mình chống chủ nghĩa Quốc Xã mới của Putin, kinh tế họ vẫn tăng trưởng chưa suy thoái như Media mậu dịch VN đưa tin đâu. DJ phục hồi mạnh 10% chỉ 1 tháng qua, giá khí đốt giờ rẻ hơn trước chiến tranh nhưng dân VN vẫn bị nhồi sọ là Châu Âu sắp chết rét do khí đốt tăng giá.
Thủ Tướng Anh từ chức khi thấy mình sai lầm trong điều hành kinh tế sau 1 tháng cầm quyền, còn ở ta một ông bộ trưởng xin thôi cũng phải lên Media cảm ơn “Tổng bí thư đã xem xét hoàn cảnh cá nhân tôi.” Quy trình xin thôi mất 3 tháng là nhanh.
Ôi đất nước tôi đến bao giờ mới lớn.
Ảnh minh hoạ chụp từ fb các bạn nhé.