25/05/2022
Không lâu về trước, các nhà khoa học đã thực hiện một thí nghiệm về một hệ sinh thái thực vật khép kín, trong đó cung cấp đầy đủ nước, ánh sáng và dinh dưỡng mô phỏng theo môi trường Trái Đất một cách hoàn hảo bằng những hệ thống tự động tinh vi nhất.
Trái với kỳ vọng, tất cả những cây trong nhà kính đó chỉ lớn được tới một ngưỡng nhất định, rồi ngắc ngoải chết dần đi một cách yếu đuối và dặt dẹo. Loài người chúng ta, với tất cả tiềm lực khoa học kỹ thuật, về cơ bản, không thể copy hay thay thế được Mẹ Thiên Nhiên.
Trong quá trình phát triển mạnh mẽ mấy mươi năm qua, đô thị hoá đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt các thành phố lớn ở Việt Nam, mà dễ thấy nhất là Hà Nội. Những hồ nước biến thành chung cư, những dòng sông bị bê tông hoá, những hàng cây bị chặt hạ, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Sự phát triển nóng này đã chặt đứt mối liên kết thiêng liêng giữa con người và thiên nhiên nơi đô thị, đặc biệt là đối với trẻ em.
Tuổi thơ mỗi thời mỗi khác, nhất là của những đứa trẻ lớn lên ở thành phố, chúng là nhân chứng rõ ràng của sự phát triển. Ngược thời gian, cách đây 40 năm, tuổi thơ là đá bóng, trốn tìm, trèo me trèo sấu, nhảy tàu điện. Chỉ cần một khoảng sân rộng, dăm hòn đá, mấy viên bi, thế là đủ rộn ràng.
Cách đây 30 năm, đám trẻ có thêm thú vui mới là truyện tranh, máy nghe nhạc, đầu video xem chưởng bộ. Dù đã bắt đầu xuất hiện những mầm mống của giải trí cá nhân trong nhà, thì cơ bản vẫn cứ phải là đường phố, công viên, túm năm tụm ba bên nhau. Thế nhưng, sự bùng nổ của internet cách đây 20 năm đã thay đổi tất cả.
Ngày nay, tuổi thơ của trẻ em chỉ còn gói gọn lại trong màn hình một chiếc điện thoại hay iPad. Ngay cả những hoạt động thể chất hay tinh thần ngoài trời, cũng không còn sự gắn kết với thiên nhiên, khi ô nhiễm ánh sáng, chung cư san sát, khiến trẻ em không còn nhìn thấy những vì sao, hay “đường chân trời” dần trở thành một cụm danh từ ước lệ.
Trẻ em sẽ lớn lên mà không biết rằng gió sông Hồng từng miễn phí, chứ không phải mất 50k/chiếu để kê mông. Chúng ta sẽ dần có một thế hệ cớm nắng, yếu ớt, cố gắng quang hợp, hít thở trong một môi trường nhân tạo ồn ào và chật chội, y như những cái cây trong thí nghiệm khi xưa.
Việc đưa con em về quê trong những ngày nghỉ không còn là lựa chọn tốt, khi môi trường thiên nhiên ở các vùng nông thôn ngày nay thậm chí còn ô nhiễm và ít mảng xanh hơn trung tâm Ba Đình, Hoàn Kiếm, chưa kể những rủi ro khi khoán trắng việc trông coi những đứa cháu đang tuổi chạy nhảy cho ông bà mắt mờ chân chậm, có thể gây ra những điều đáng tiếc. Và hơn nữa, trẻ em không chỉ cần thiên nhiên, mà cũng cần cả tiện ích, các hoạt động bổ ích được tổ chức bài bản, và quan trọng nhất là bạn bè cùng trang lứa để vui chơi.
Chỉ cách trung tâm Hà Nội 14km, khoảng 15 phút lái xe, Ecopark là một khu đô thị xanh nổi tiếng về môi trường thiên nhiên, cảnh quan, cũng như các hoạt động vui chơi dành cho trẻ em và gia đình, từ đá bóng, chèo thuyền, cắm trại, đạp xe, thả diều…, giúp trẻ em được sống tuổi thơ đúng với cách mà cha mẹ đã trải qua.
Với mật độ xây dựng thấp, tuân theo giá trị cốt lõi hoà hợp con người với thiên nhiên, Ecopark là lựa chọn tốt nhất đối với các gia đình muốn tận hưởng các đỉnh cao về chất lượng sống, để trẻ em có thể phát triển một cách toàn diện nhất trong một môi trường xanh, văn minh và hiện đại, nhưng lại không muốn phải sống quá xa trung tâm Thủ Đô, đánh đổi bằng những cơ hội làm việc, mối quan hệ của phụ huynh.
Vũ trụ tồn tại, suy cho cùng, do nó có được sự cân bằng. Khi thiên nhiên và văn minh hợp lại làm một, ta sẽ thấy rằng, phát triển không nhất thiết đi kèm với triệt hạ, tương lai cùng quá khứ không phủ định lẫn nhau. Và khi con người khi đứng trong một khu đô thị có mật độ cây xanh 62%, thì bất kể thuộc thế hệ nào, chúng ta vẫn sẽ muốn sống hồn nhiên như một đứa trẻ, mà thôi.
Ảnh: tại khu đô thị Ecopark Hà Nội