08/07/2026
Tử Cống hỏi thầy Khổng Tử: "Thưa thầy, vì sao có người rất chăm chỉ nhưng cả đời vẫn không tiến bộ?"
Khổng Tử hỏi: "Nếu con chèo một con thuyền thật mạnh, Nhưng vẫn buộc dây vào bờ, Con có đi xa được không?"
Tử Cống đáp: "Không thể."
Khổng Tử gật đầu: "Con người cũng vậy." Tử Cống hỏi: "Điều gì là sợi dây trói họ?" Khổng Tử đáp: "Là tư duy cũ. Là nỗi sợ thay đổi. Là thói quen đổ lỗi."
Tử Cống im lặng.
Khổng Tử nói tiếp: "Người nghèo thường nghĩ cách tiết kiệm từng đồng. Người khôn ngoan nghĩ cách nâng cao giá trị của mình."
Tử Cống hỏi: "Vậy muốn đổi đời, nên bắt đầu từ đâu?"
Khổng Tử mỉm cười: "Hãy cắt sợi dây đang giữ chân con. Bởi không ai có thể đưa một người tiến lên, Nếu chính họ vẫn bám chặt vào quá khứ."
St.