11/09/2026
💔 CÔ GIÁO MẤT MỘT CHÂN SAU KHI CỨU BÉ 2 TUỔI, 2 CON NHỎ NGÓNG MẸ TỪ QUÊ NHÀ
Một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra khỏi điểm trường. Cô giáo Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo để đưa em trở lại nơi an toàn.
Nhưng trong lúc ngăn bé tiếp tục ra đường, cô không may trượt ngã và gặp tai nạn nghiêm trọng. Sau nhiều ngày điều trị, cô vừa phải trải qua ca phẫu thuật lớn, khiến cuộc sống của người mẹ đơn thân và hai con nhỏ phía trước trở nên vô cùng khó khăn.
🏫 TAI NẠN XẢY RA NGAY ĐẦU NĂM HỌC
Chiều 28/8, tại điểm lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Nghĩa Hành, một bé 2 tuổi được người thân đưa đến trường làm quen trước khi nhập học.
Khi người chị rời đi, bé chạy ra khỏi trường. Phát hiện sự việc, cô Hoàng Thị Hiền chạy theo đưa bé về khu vực an toàn.
Trong quá trình di chuyển, cô không may ngã về phía đường và bị xe tải cán qua hai chân. Cô được sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội để điều trị.
👩👧👦 MẸ ĐƠN THÂN, 2 CON NHỎ VẪN ĐANG CHỜ MẸ
Cô Hiền sinh năm 1994, đã có 10 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ hơn 3 năm trước, cô đưa hai con, hiện 7 tuổi và 4 tuổi, về sống cùng bố mẹ tại Nghệ An.
Trong khi cô điều trị tại Hà Nội, người cha ở quê thay con gái chăm sóc hai cháu nhỏ. Người mẹ già cũng phải tranh thủ đi lại giữa quê nhà và bệnh viện để chăm con.
🤝 CỘNG ĐỒNG ĐANG CHUNG TAY HỖ TRỢ
Nhà trường, chính quyền địa phương cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã thăm hỏi và kêu gọi hỗ trợ chi phí điều trị cho cô Hiền.
Một nhà hảo tâm còn ngỏ ý hỗ trợ xây một căn nhà nhỏ để cô có nơi ở ổn định sau này. Tuy nhiên, gia đình hiện chưa có đất nên địa phương tiếp tục kêu gọi sự chung tay hỗ trợ.
📌 Một lần chạy theo bảo vệ một đứa trẻ đã làm cuộc sống của một người mẹ trẻ rẽ sang hướng khác. Điều cô cần lúc này không chỉ là sự động viên, mà còn là sự hỗ trợ để có thể tiếp tục chăm sóc hai con nhỏ.