27/01/2022
[ZHIHU] SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MỘT NGƯỜI ĐỌC SÁCH THƯỜNG XUYÊN VÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG ĐỌC SÁCH LÀ GÌ ?
Tôi có một người bạn rất thích đọc tiểu thuyết trên mạng, ngoài ra không đọc bất kì thể loại nào khác. Người bạn này đã hơn 20 tuổi rồi, trong những cuộc trò chuyện hàng ngày, câu cửa miệng của cô ấy luôn là “ Tại sao?” . Với tôi, câu hỏi “ Tại sao?” của người trưởng thành và trẻ con không giống nhau, trẻ con hỏi tại sao vì chúng hiếu kì, muốn học hỏi, nhưng đối với người lớn, hỏi quá nhiều tại sao lại thể hiện sự không hiểu biết, bản thân tôi cảm thấy như vậy thật nông cạn và lười biếng.
Bởi vì trong quá trình trưởng thành, không thể nói chúng ta đã học và lĩnh hội hết tất cả kiến thức và đạo lý, nhưng chúng ta đã tích lũy được lượng kiến thức nhất định và học được cách tìm kiếm câu trả lời cho lĩnh vực mà mình chưa biết, hoặc đối với sự việc cần suy ngẫm, không nhất định phải hỏi người khác, internet đã phát triển như vậy, chúng ta có thể tự học , tự trau dồi. Ngày trước đã có một thầy giáo nói với tôi rằng : Không hỏi người khác những vấn đề mà Baidu* có thể giải quyết chính là một sự tôn trọng dành cho người khác. Lúc đó tôi thấy thầy rất lười nhác, đến sau này khi bản thân trải qua nhiều việc hơn, tôi mới dần dần hiểu được câu nói của thầy giáo. Người bạn này đã khiến tôi hiểu ra rằng, những người không thích đọc sách đôi khi cũng không chủ động tiếp thu kiến thức.
Một người bạn khác, không hẳn thích đọc sách, nhưng người bạn của tôi rất thích tư duy, nhưng những suy nghĩ của cậu ấy không làm tăng trí tuệ mà còn khiến cậu ấy nhiều rắc rối hơn, làm việc gì cũng lo bản thân làm chưa tốt, nói điều gì cũng sợ bản thân nói sai, tương lai phải làm gì , nghiên cứu hay làm việc, cậu ấy lo lắng logic không rành mạch, sở thích ko rõ ràng, chuyền ngành không đủ sâu, cậy ấy lo lắng cả về định hướng sau này có phát triển hay không và lo cả những mối nguy hiểm chưa biết … Cậu ấy có rất nhiều phiền não, có rất nhiều do dự. Tới nỗi , mỗi ngày đều trằn trọc không ngủ được. Cậu ấy hỏi tôi phải làm thế nào , tôi nói với cậu ấy một câu nói điển hình của Dương Giang (**):Đọc ít đi và suy nghĩ nhiều hơn. Tôi nói cậu ấy nên dựa vào nhu cầu của bản thân mà đọc những cuốn sách liên quan, và làm mọi thứ cần làm trước. Cậu ấy lại hỏi “ Đọc sách có thể giải quyết những vấn đề của cậu ấy không?” Tôi trả lời : Những điều chưa xảy ra thì ko thể đoán trước được, nhưng tiền đề không giữ vững thì khó mà phát triển. Đọc sách không giải quyết được tất cả vấn đề nhưng đọc sách giúp cậu hiểu biết thế giới rộng lớn hơn. Giống như Bacon từng nói: Lịch sử làm cho con người khôn ngoan, thơ ca làm cho con người thông minh, toán học làm cho con người thông minh, khoa học làm cho con người sâu sắc, đạo đức làm cho con người trang trọng, hùng biện logic làm cho con người hùng hồn."
[….]
Đúng là trải nghiệm xã hội chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta nguồn cảm hứng và sự trưởng thành, nhưng có một số điều mà việc đọc sách sẽ khiến chúng ta chú ý hơn đến những nguồn cảm hứng này. Tôi nghĩ tôi thích đọc sách. Mặc dù tôi có thể không đọc nhiều sách, nhưng tôi nghĩ đọc sách khiến tôi bao dung hơn, khiến tôi hiểu thế giới hơn, hiểu những cuộc đời khác nhau và hiểu bản thân mình hơn, và nó cũng khiến tôi hiểu ngay lập tức. đã xảy ra trong quá khứ mà quá muộn để nghĩ về hoặc không nghĩ đến vào thời điểm đó. Cho phép tôi bình yên với bản thân và thế giới.
Cuối cùng, các nguồn lực trong xã hội này và thế giới này luôn rộng mở cho tất cả mọi người. Chỉ là mọi người ở các cấp độ khác nhau và với những tích lũy khác nhau nhìn thấy những thứ khác nhau và nhận được những thứ khác nhau. Và đọc sách là một cách để hoàn thiện bản thân.
-----------------------------------------
* một trang mạng có chức năng tương tự như Google
** Một nhà văn , dịch giả người Trung Quốc
Tạm dịch: ~Miaa~
Tác giả: 走不动的瘸子
Nguồn : https://www.zhihu.com/question/64501030/answer/760653435