09/19/2026
Chị em ơi, cuối tuần rồi mình muốn nhắc tới một chỗ mà chắc nhiều gia đình mình ở đây cũng biết — Chùa Phật Tâm.
Mình để ý, cứ tới cuối tuần là bà con cô bác lại lui tới tụng kinh, lễ Phật, rồi đứng nói chuyện với nhau ngoài sân cả buổi chưa muốn về. Ông bà thì thành tâm khấn vái, mấy đứa nhỏ thì chạy giỡn quanh sân — nhìn vậy mà thấy ấm lòng ghê.
Làm nghề tìm nhà cho người ta, mình hay nghĩ nhà là 4 bức tường, cái bếp, cái sân sau. Nhưng thiệt ra, cái làm mình thấy "thuộc về" một nơi nào đó, nhiều khi không phải căn nhà — mà là những chỗ như vầy, nơi mình gặp lại người quen, nghe được tiếng Việt, thấy mình không đơn độc ở xứ người.
Chị em nào cuối tuần này có ghé qua, hay có chỗ sinh hoạt cộng đồng nào chị em thấy ấm áp như vậy, kể mình nghe với nha 💛
📞 Nicole Nguyễn — 856-426-2001